Kikiki8888
Chim TO
E bận chút chuyện nên ít vô đâyE đi đâu ko onl nhớ muốn chết
E bận chút chuyện nên ít vô đâyE đi đâu ko onl nhớ muốn chết

Đùi em đã đôi lần khép lại"Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ "
Cành cao khóm hoa buồn đã nở
Mùa xuân rớt nghiêng bên thềm
Trần gian nắng xua màu năm cũ
Người xưa trói ta ngủ mơ.
Hồn còn vương vấn, quá khứ xưa"Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ "
Cành cao khóm hoa buồn đã nở
Mùa xuân rớt nghiêng bên thềm
Trần gian nắng xua màu năm cũ
Người xưa trói ta ngủ mơ.
Mỗi người 1 thú vui tráng sỹ. Như tráng sỹ trong đầu chỉ cứt với lồn nên thích gì thơ ca phỏng???Mấy cái bài nhảm lồn này đc vài hôm biến mất rồi lại trồi lên hãm vkl
Nặn nhào câu chữ sinh sôiĐang chát với em máy bay mà em ấy viết tặng tao bài thơ, thánh thơ nào đối lại giúp tao với
"Cảm ơn đằng ấy thương ta
So hoa sánh nụ nào ra cái gì
Đã thương, phận nữ có thì
Hết thời con gái ai bì được hoa
Tâm hồn cao quý mới là
Ngọc vàng đổi lại kém xa mấy phần.
Quân tử lạc bước phong trần
Nói lời dung tục liệu cần tiếp chăng?"
Lâu rồi mới được thưởng thơ,Nặn nhào câu chữ sinh sôi
Ta và em nhỉ, một đôi khù khờ
Dễ gì có , dễ gì thơ
Phú ông gạ đổi vàng đô …cóc cần
Giàu sang lo tết xa gần
Thơ nghèo hái nụ Tầm xuân …vẫn hồng

Cau trầu làm lễ nên duyênĐang chát với em máy bay mà em ấy viết tặng tao bài thơ, thánh thơ nào đối lại giúp tao với
"Cảm ơn đằng ấy thương ta
So hoa sánh nụ nào ra cái gì
Đã thương, phận nữ có thì
Hết thời con gái ai bì được hoa
Tâm hồn cao quý mới là
Ngọc vàng đổi lại kém xa mấy phần.
Quân tử lạc bước phong trần
Nói lời dung tục liệu cần tiếp chăng?"

Máy bay thánh thơ rồi SếpGóp sức đi nối tơ duyên,
Tại hạ cố gắng, đẩy thuyền cho nhanh
"Cuộc đời mấy chốc đâu người,
Em đẹp như đoá, hoa tươi chốn này
Trong anh kỳ lạ lắm thay,
Anh tin ta sẽ, có ngày chung đôi
Giờ đây lỡ trót thương rồi,
Say theo ánh mắt, bờ môi người tình
Với anh em thật nhỏ xinh,
Nếu có cơ hội, thì mình gặp nhau."
Đây ắt hẳn là chim quét sơn @Kim Tích Sơn huynh đệ của ta rồi @Ngưỡng Thiên ngổng cu huynh.Không ngờ lại ra nông nỗi này tình duyên lận đận tới u40 gái trẻ chê hết giờ phải săn bắn máy bayMáy bay thánh thơ rồi Sếp
"Ngẩng đầu có nghĩa chi đâu
Với tôi cậu vẫn trẻ trâu thôi mà
Chấp gì những kẻ bướm hoa
Nói lời mật ngọt lại là lừa nhau
Chả tin vội vã thế đâu
Giao lưu một chút đôi câu chuyện hài
Biết rằng cậu có tí tài
Viết thơ chắp chữ ít sai lạc vần
Cậu rằng cậu muốn làm thân
Cho số điện thoại chả lần được ra
Chặn hết cửa ngõ vào ra
Mà đòi kết bạn gần xa nỗi gì?:



