Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

checker2013-2

Yếu sinh lý
Các hạ xin hãy xưng danh,
Cố nhân gặp lại, giờ thành lạ nhau
Bởi vì tên cũ bay màu,
Nên ta mới hỏi, trước sau rõ ràng
Gặp lại cho đỡ hoang mang,
Cùng nhau xây dựng, huy hoàng Hang thơ
{cheers}
Tôi đây họ Check tên Ker
Buổi đầu gặp mặt vẫn khờ vẫn ngu
Máu gái bệnh ở thiên thu
Lỡ share bậy bạ bị ban u đầu

Huynh mời tôi đã chưa lâu
Tay cầm chum rượu, miệng trầu vịnh thơ
Đêm mộng ngày vẫn lơ mơ
Thôi thì nick mới, hang thơ vẫn còn
 

Xuyên Thiên

Yếu sinh lý
Xin chào huynh đệ tôi người mới
Đón gió xuân giao ngọn bút khuê
Trăng treo liễu giải mây chẳng tỏ
Bước lá liêu xiêu ngập lối về

Hồn mây cùng gió mây cùng gió
Nhịp nhảy theo trăng nhảy theo trăng
Thơ hoà cảnh tượng đêm chẳng lạnh
Ngâm khúc tòng quân vọng núi thề !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Con người đâu phải thần tiên,
Lúc vui cũng có, lúc điên cũng nhiều :))
Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

[Được] bao nhiêu cũng là thường
[Mất] bao ngày tháng soi gương răn mình
[Dương] gian bao kẻ thông minh
[Dương] trần cũng lắm kẻ rình hại nhau
[Người] gian, kẻ thiện đáo đầu
[Thái] dương soi sáng một câu "đạo đời"
[Thượng] hương kính bái Phật, Trời
[Khen] người quân tử cả đời anh minh
[Chê] thay kẻ bội ân tình
[Phơi] ra hết những kế tinh hại người
[Phới] lồng đánh lẫn máu tươi
[Ngọn] đèn leo lét ta cười thế gian
[Đông] sang xuân cũng vội tàn
[Phong] sương dễ khiến phai nhan, bạc đầu...

Đôi mắt em, hai dãy huyệt mộ dài
Đã chôn sống biết bao chàng trai trẻ
Đôi mi cong là hai hàng hương thẻ
Viếng linh hồn bao kẻ đã qua
Miệng em cười là địa ngục bao la
Lệ rơi xuống, bao chàng trai chết đuối
Ta
Kẻ tiên phong
Người khởi xướng
Nên chỉ muốn làm người định hướng, dẫn đường
Đưa những kẻ u mê tìm về nương chính đạo
Ta
Kẻ thoát vòng tục lụy
Nào mong muốn cái uy của kẻ hơn thua
Thấy thương thay
Những kẻ ngày đêm bình thơ luận điển
Chỉ mong cầu thêm một chiếc like
Hãy thức tỉnh đi hỡi những kẻ chưa có ngài mai
Vì các ngươi
Đâu biết
Ngày mai
Được xây lên
Bởi những hoang tàn của quá khứ
Ta
Đến đây để làm kẻ dẫn đường
Đưa các người về nương nơi chính đạo..
Về làm người tử tế.

Giang Sơn này há chẳng phải riêng ai
Ta cố giữ càng khó được lòng thiên hạ
Nay cáo quan mong được sống quãng đời nhàn hạ
Về cố hương tính cho kỹ lại tất cả những quân cờ.
Này tri kỷ chớ vội lo chớ vội vàng sợ
Những hạt giống đỏ ta ươm kỹ chỉ việc nảy mầm
Chờ mấy mùa gió đông sao bắc hà đổi ngôi thế chủ
Cùng phất cờ nổi dậy nắm chặt lại Giang Sơn.
Thiên trường địa cửu vấn nhân tâm
Vô ngã vô sầu vọng bản tâm
Thiên hôn địa ám tâm chớ đổi
Quần ma loạn vũ định nhân tâm

Thiên môn đoạn tình đắc tiên đạo
Vĩnh lạc hoàng tuyền náo cuử u
Vô minh vô vi tình kiếp mạc
Vô tình vô kiếp đắc đạo tâm

Tâm ma tâm nhân vô phương thị
Ân tình ân nghĩa bức chúng sinh
Tự hỏi vô minh vô tình đạo
Tự rằng hữu tình đạo chúng sinh

Tham sân si bi ai lụy kiếp
Hồng nhan tri kỉ náo nhân tâm
Hồng trần bổn thị hữu tình đạo
Vô tình nan đắc thấu chúng sinh.
Bài thơ đầu tay tôi làm này bạn, thích thơ nhưng chỉ là cảm xúc chứ ko có năng khiếu về thơ
Đông đã về thật rồi đó em !
Chút gió lạnh lao xao đến se lòng
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Có còn vương lòng chút tình cũ ?

Góc phố vắng còn mình tôi bồi hồi
Chút hoài niệm vấn vương tình xưa
Em xa tôi , mang cả mùa đông đi
Con phố vắng mang tình chia ly

Em nơi xa ấy có nắng hồng ?
Người ta có yêu em như tôi đã yêu !
Có vỗ về , ôm nhẹ dáng kiều
Lau dòng lệ , mỗi khi em buồn !

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Lời hứa xưa … chỉ còn là hoài niệm
Tôi mong em hạnh phúc bên người
Người ta sẽ yêu em như tôi đã yêu !
Sáng nay nhớ đệ nhớ huynh,
Nhớ về ngày tháng, kết tình làm thơ
Thưởng trà, uống rượu, chơi cờ
Ban đêm tụ họp, mộng mơ về đời
Giờ đây mỗi kẻ một nơi,
Ngao du trần thế, xa vời nơi đây
Lòng dâng nỗi nhớ đong đầy,
Uống chút rượu nhạt, ngắm mây với trời.

{cheers}
Nơi đây còn mỗi @deptraikochanh @chủ tọa , còn @tatcataicong thì chuyển nhà xuống chân núi cũng gần hang :))
Huynh đệ mới vào hang @metallica2084 @Xuyên Thiên
Huynh đệ mới hồi sinh @checker2013-2
 

deptraikochanh

Tao là gay
Sáng nay nhớ đệ nhớ huynh,
Nhớ về ngày tháng, kết tình làm thơ
Thưởng trà, uống rượu, chơi cờ
Ban đêm tụ họp, mộng mơ về đời
Giờ đây mỗi kẻ một nơi,
Ngao du trần thế, xa vời nơi đây
Lòng dâng nỗi nhớ đong đầy,
Uống chút rượu nhạt, ngắm mây với trời.

{cheers}
Nơi đây còn mỗi @deptraikochanh @chủ tọa , còn @tatcataicong thì chuyển nhà xuống chân núi cũng gần hang :))
Huynh đệ mới vào hang @metallica2084 @Xuyên Thiên
Huynh đệ mới hồi sinh @checker2013-2

mây trời thì ngắm ít thôi
ngắm cô em gái núi đồi mênh mang
sáng ra nàng đã banh càng
ta đâm lút cán cho nàng lên mây
{feel_good}
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Thu qua tết đến xuân về
Kẻ nhàn hưởng tết hết đào đến mai
Còn ta tết đến ê chề
Bộn bề công việc tháng ngày lo toan
Sau này ráng ráng làm quan
Tết thì kệ tết may gang xếp tiền
Tết nay dân sướng hơn quan,
Tâm trạng thoải mái, an nhàn ấm thân
Gia đình sum họp quây quần,
Vui vẻ hạnh phúc, ân cần sẻ chia
Nhiều quan nước mắt đầm đìa,
Coi đây tết cuối, ngày kia phải quỳ
Tâm trạng lo lắng sầu bi,
Lòng tham che mắt, giờ thì khóc than
Lầm lỗi nhiều đến vô vàn,
Ra tết trả giá, bất an cuối đời
Dù sao tết sắp đến nơi,
Chúc cho huynh đệ, đời đời bình an...
{lmao}
 
Bên trên
X
viber-icon
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo