Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Abhnvn

Cặc nhỏ
Sáng nay mưa gió, dạ thẫn thờ
Lòng nghe thương nhớ, đến ngẩn ngơ
Người xa xôi quá, sao người nỡ
Để lại nơi đây, một nỗi chờ
Thuyền vẫn không bờ, thuyền đi mãi
Gió bay khắp nẻo, có ai chờ
Ngồi đợi ngày tàn, phòng trơ vắng
Nghịch viết dăm câu gọi tình thơ
@Kikiki8888 Alo chim sẻ gọi đài bàng, nghe rõ trả lời 😘😘🤣
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
Trời trưa nóng nực khôn cùng
Mồ hôi nhễ nhại, mông lung tình đời
Tiếc thay tuổi trẻ đánh rơi
Ham chơi, bỏ học, cãi lời mẹ cha
Để nay sống cảnh không nhà
Đi xa trốn nợ cũng là tại tôi :(
Mẹ tôi buôn gánh bán rong
Bây giờ tóc bạc lưng còng chưa thôi
Còn tôi ngày tháng rong chơi
Công danh đèn sách đánh rơi cổng trường 🥹
St
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Sáng nay mưa gió, dạ thẫn thờ
Lòng nghe thương nhớ, đến ngẩn ngơ
Người xa xôi quá, sao người nỡ
Để lại nơi đây, một nỗi chờ
Thuyền vẫn không bờ, thuyền đi mãi
Gió bay khắp nẻo, có ai chờ
Ngồi đợi ngày tàn, phòng trơ vắng
Nghịch viết dăm câu gọi tình thơ
@Kikiki8888 Alo chim sẻ gọi đài bàng, nghe rõ trả lời 😘😘🤣
Một chút mùa xuân ngời trong nắng
Hẹn gót chân em ở cuối đường
Em có nghiêng nghiêng bờ vai xuống
Để thấy mùa xuân như tóc vương.

Một chút mùa xuân còn đứng đợi
Em có kịp về giữa phố xa
Nhớ nhé mùa xuân ngân tiếng gọi
Ngàn năm em vẫn cứ như là…

Em đến gọi hương nồng trong gió
Một chút mùa xuân rất tinh khôi
Nắng đến bên em rồi ở trọ
Mùa xuân hò hẹn giữa tim người.
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Mẹ tôi buôn gánh bán rong
Bây giờ tóc bạc lưng còng chưa thôi
Còn tôi ngày tháng rong chơi
Công danh đèn sách đánh rơi cổng trường 🥹
St
Mẹ ơi! con mệt lắm rồi
Cho con trở lại cái hồi còn thơ
Bữa cơm mẹ ngóng mẹ chờ
Mẹ kêu không đói giả vờ nhường con
Sợ cha la mắng đánh đòn
Mẹ vừa an ủi lại còn bao che
Mẹ không nghiêm khắc răn đe
Mẹ luôn lặng lẽ lắng nghe từng lời
Giờ đây con bước ra đời
Thân trai lập nghiệp vùng trời phương xa
Dù cho bão táp phong ba
Dù cho thất bại hay là thành công
Mẹ luôn ở đó đợi trông
Luôn là điểm tựa khi con không còn gì

ST
 

Kikiki8888

Chim TO
Sáng nay mưa gió, dạ thẫn thờ
Lòng nghe thương nhớ, đến ngẩn ngơ
Người xa xôi quá, sao người nỡ
Để lại nơi đây, một nỗi chờ
Thuyền vẫn không bờ, thuyền đi mãi
Gió bay khắp nẻo, có ai chờ
Ngồi đợi ngày tàn, phòng trơ vắng
Nghịch viết dăm câu gọi tình thơ
@Kikiki8888 Alo chim sẻ gọi đài bàng, nghe rõ trả lời 😘😘🤣
Hao xiang hao xiang😊
 

Xuyên Thiên

Yếu sinh lý
Đêm say
------------------------
Mưa rơi, rơi mãi hững hờ
Đêm say...ảo ảnh lờ mờ bóng ai
Biết rằng tình đã nhạt phai
Dẫu là men đắng, đêm dài quá thôi
Tình đời hai chữ pha phôi
Kiếp này lưu luyến em...đôi mắt huyền
Dù cho duyên đó chuân chuyên
Tôi đây vẫn đợi bóng thuyền cố nhân !
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Đêm say
------------------------
Mưa rơi, rơi mãi hững hờ
Đêm say...ảo ảnh lờ mờ bóng ai
Biết rằng tình đã nhạt phai
Dẫu là men đắng, đêm dài quá thôi
Tình đời hai chữ pha phôi
Kiếp này lưu luyến em...đôi mắt huyền
Dù cho duyên đó chuân chuyên
Tôi đây vẫn đợi bóng thuyền cố nhân !
"Tình say “
—————————-
Em xinh như một bông hoa
Ngát hương lan tỏa thiết tha tháng ngày
Dù xa tình vẫn đắm say
Như bên nhau mãi vòng tay nồng nàn
Hoa em dù úa hay tàn
Nụ hôn anh gửi trên làn môi xinh
Yêu em anh mãi chung tình
Hương hoa vẫn quyện đôi mình với nhau
Đừng làm cho trái tim đau
Đừng làm nỗi nhớ nát nhàu tâm can
Tình yêu không đợi thời gian
Yêu nhau có lúc lệ tràn đẫm mi...
Đừng bao giờ nói chia ly
Hãy vui em nhé chẳng khi nào buồn..
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
@MasterAim

Anh lặng lẽ tặng em
Bài thơ tình trên bao thuốc lá
Những lời thơ vội vã
Viết chân thành trong buổi chia tay.
Mai em xa chắc nhớ lắm nơi này
Chiều giảng đường sân vàng hoa điệp
Đừng vội trách nhau như lời thơ anh viết
".. Rồi quên như tháng sáu mưa mau!"

Mai này xa nhau
Còn lại bài thơ viết trên bao thuốc lá
Dẫu đường đời trăm ngả
Ta vẫn gặp nhau hoài trên từng chữ của bài thơ.
Mùa thi đi qua không đợi không chờ
Chiều giảng đường vàng hoa điệp nhớ
Lời tỏ tình không làm nhau bỡ ngỡ
Bỡ ngỡ vì bài thơ tình trên bao thuốc lá trao nhau
Bài thơ ơi sao không nhận được từ những ngày đầu
Vì ngày mai cánh cổng trường đã khép.
Xem nội dung: 155692
ST 🚬
 

chủ tọa

Tao là gay
@MasterAim

Anh lặng lẽ tặng em
Bài thơ tình trên bao thuốc lá
Những lời thơ vội vã
Viết chân thành trong buổi chia tay.
Mai em xa chắc nhớ lắm nơi này
Chiều giảng đường sân vàng hoa điệp
Đừng vội trách nhau như lời thơ anh viết
".. Rồi quên như tháng sáu mưa mau!"

Mai này xa nhau
Còn lại bài thơ viết trên bao thuốc lá
Dẫu đường đời trăm ngả
Ta vẫn gặp nhau hoài trên từng chữ của bài thơ.
Mùa thi đi qua không đợi không chờ
Chiều giảng đường vàng hoa điệp nhớ
Lời tỏ tình không làm nhau bỡ ngỡ
Bỡ ngỡ vì bài thơ tình trên bao thuốc lá trao nhau
Bài thơ ơi sao không nhận được từ những ngày đầu
Vì ngày mai cánh cổng trường đã khép.
Xem nội dung: 155692
ST 🚬
Tạo tag nhầm tiểu muội thành con 🐶 @MasterAim , nắm tay nó có mà nổi hết da gà ly chợt cafe tanh đắng gớm giếc đổ xuống đầu thằng rót nước ủy ban hèn hạ đời tàn điên dại ăn hại đái khai.
 

vodka6788

Yếu sinh lý
“Vô Thường”
Ngồi nghe hạt bụi vô thường
chạm nhau trên những nẻo đường…lao xao
hạt nào lỡ vướng ta đau
hạt nào lấp lánh sắc màu phù hư!
Lẽ nào ta ngộ nhận ư!?
mà sao ngồi đó trầm tư một mình
vui buồn giữa cuộc nhân sinh
cố an nhiên bước giữa nghìn chông chênh.
thời gian bao cuộc nhớ quên, khóc cười
ta như đứa trẻ biếng lười
đang hồi mơ lại một thời đã xa!
Giữ ta… mãi mãi là ta
bước đi trên cuộc trầm kha chân tình
trần gian hữu sắc, hữu hình
chỉ mong hạnh phúc, an bình là vui!
 

chủ tọa

Tao là gay
“Vô Thường”
Ngồi nghe hạt bụi vô thường
chạm nhau trên những nẻo đường…lao xao
hạt nào lỡ vướng ta đau
hạt nào lấp lánh sắc màu phù hư!
Lẽ nào ta ngộ nhận ư!?
mà sao ngồi đó trầm tư một mình
vui buồn giữa cuộc nhân sinh
cố an nhiên bước giữa nghìn chông chênh.
thời gian bao cuộc nhớ quên, khóc cười
ta như đứa trẻ biếng lười
đang hồi mơ lại một thời đã xa!
Giữ ta… mãi mãi là ta
bước đi trên cuộc trầm kha chân tình
trần gian hữu sắc, hữu hình
chỉ mong hạnh phúc, an bình là vui!
Chất 😘
 

Xuyên Thiên

Yếu sinh lý
Hạnh phúc
----------------------

Một sáng thức dậy nắng lung linh
Chim kêu thánh thót, rượu một mình
Gió đưa hương cỏ, mây vờn núi
Nhớ em ngày cũ, nụ cười xinh !

Hạnh phúc khi ta thấy chính mình
Chẳng còn theo đuổi mộng phù sinh
Người đi...ừ vậy người đi nhé
Hẹn buổi trùng duyên nếu hữu tình !

----‐-----
Thỉnh thoảng tôi vào xin thân tặng các huynh đệ một vài dòng tôi tức cảnh sinh thơ, mượn chén sầu bi trong đêm vắng mà bày tỏ cõi lòng.
Kiếp người vất vả, thế sự đa đoa. Nay giàu sang mai bần hàn. Âu cũng là mê đạo ! Trên khắp cãi cõi mạng này, mà nhân duyên sao lại tìm đến một diễn đàn thượng vàng hạ kim để mà thở than tâm sự.
Chúc huynh đệ mỗi ngày đều an vui, nhiều may mắn !
 
Bên trên
X
viber-icon
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo