Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Abhnvn

Cặc nhỏ
Hạnh phúc
----------------------

Một sáng thức dậy nắng lung linh
Chim kêu thánh thót, rượu một mình
Gió đưa hương cỏ, mây vờn núi
Nhớ em ngày cũ, nụ cười xinh !

Hạnh phúc khi ta thấy chính mình
Chẳng còn theo đuổi mộng phù sinh
Người đi...ừ vậy người đi nhé
Hẹn buổi trùng duyên nếu hữu tình !

----‐-----
Thỉnh thoảng tôi vào xin thân tặng các huynh đệ một vài dòng tôi tức cảnh sinh thơ, mượn chén sầu bi trong đêm vắng mà bày tỏ cõi lòng.
Kiếp người vất vả, thế sự đa đoa. Nay giàu sang mai bần hàn. Âu cũng là mê đạo ! Trên khắp cãi cõi mạng này, mà nhân duyên sao lại tìm đến một diễn đàn thượng vàng hạ kim để mà thở than tâm sự.
Chúc huynh đệ mỗi ngày đều an vui, nhiều may mắn !
Vị huynh đài này có phải đang phê ảo rồi ko? Đêm hẵng còn dài lắm, sáng đâu mà sáng 🤭
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
Hạnh phúc
----------------------

Một sáng thức dậy nắng lung linh
Chim kêu thánh thót, rượu một mình
Gió đưa hương cỏ, mây vờn núi
Nhớ em ngày cũ, nụ cười xinh !

Hạnh phúc khi ta thấy chính mình
Chẳng còn theo đuổi mộng phù sinh
Người đi...ừ vậy người đi nhé
Hẹn buổi trùng duyên nếu hữu tình !

----‐-----
Thỉnh thoảng tôi vào xin thân tặng các huynh đệ một vài dòng tôi tức cảnh sinh thơ, mượn chén sầu bi trong đêm vắng mà bày tỏ cõi lòng.
Kiếp người vất vả, thế sự đa đoa. Nay giàu sang mai bần hàn. Âu cũng là mê đạo ! Trên khắp cãi cõi mạng này, mà nhân duyên sao lại tìm đến một diễn đàn thượng vàng hạ kim để mà thở than tâm sự.
Chúc huynh đệ mỗi ngày đều an vui, nhiều may mắn !
Thơ hay đó. Xin chúc huynh đài một đời bình an, làm người bình thường ko lên voi xuống chó nhé 😆
 

Xuyên Thiên

Yếu sinh lý
Vị huynh đài này có phải đang phê ảo rồi ko? Đêm hẵng còn dài lắm, sáng đâu mà sáng 🤭
Bên này trời đã nhá nhem
Một vài tia nắng đã lên ánh vàng
Nặng lòng một chút thở than
Rượu kia nồng đắng chẳng màng mắt cay

Ảo trong men rượu tỉnh say
Phê trong làn khói, địa đàng có em ?
Giật mình, trăng xuống mà xem
Lỡ khi trời sáng, tình kèm xót xa...
 

vodka6788

Yếu sinh lý
"Ơ kìa "!!!
Nhìn em không uống đã say
Thấy con bướm trắng nó bay vào lòng
Bướm ơi! Bướm có biết không?
Có chàng Thi sĩ ngóng trông từng giờ
Bướm ơi! Sao bướm thờ ơ
Dù chàng Thi sĩ vịnh thơ tỏ tình
Bướm ơi! Sao bướm làm thinh
Để chàng Thi sĩ thất tình ngẩn ngơ
Bướm ơi! Sao bướm lặng im
Bỏ chàng Thi sĩ bên bờ sông thương
Làm chàng Thi sĩ vấn vương thẫn thờ
 

chủ tọa

Tao là gay
"Ơ kìa "!!!
Nhìn em không uống đã say
Thấy con bướm trắng nó bay vào lòng
Bướm ơi! Bướm có biết không?
Có chàng Thi sĩ ngóng trông từng giờ
Bướm ơi! Sao bướm thờ ơ
Dù chàng Thi sĩ vịnh thơ tỏ tình
Bướm ơi! Sao bướm làm thinh
Để chàng Thi sĩ thất tình ngẩn ngơ
Bướm ơi! Sao bướm lặng im
Bỏ chàng Thi sĩ bên bờ sông thương
Làm chàng Thi sĩ vấn vương thẫn thờ
Bướm ơi là bướm @Abhnvn !
 

chủ tọa

Tao là gay
"Ơ kìa "!!!
Nhìn em không uống đã say
Thấy con bướm trắng nó bay vào lòng
Bướm ơi! Bướm có biết không?
Có chàng Thi sĩ ngóng trông từng giờ
Bướm ơi! Sao bướm thờ ơ
Dù chàng Thi sĩ vịnh thơ tỏ tình
Bướm ơi! Sao bướm làm thinh
Để chàng Thi sĩ thất tình ngẩn ngơ
Bướm ơi! Sao bướm lặng im
Bỏ chàng Thi sĩ bên bờ sông thương
Làm chàng Thi sĩ vấn vương thẫn thờ
Xuất khẩu thành thơ 😘😁
 

Kikiki8888

Chim TO
Một mùa hạ thật đẹp đang đến rồi.Mọi người hãy có thật nhiều niềm vui nhé
Nếu mặt trời không còn muốn tỏa sáng nữa
Thì em có phải là người anh còn yêu không
Nếu mặt trăng chìm trong bóng tối đêm nay
Thì em có phải là người anh nghĩ đến không
 

chủ tọa

Tao là gay
@Abhnvn ,@Kikiki8888 @Abhnvn ,@Ngưỡng Thiên ,@Virus HIV ,@Tô Đại Công ,@Kikiki8888 ,@joker13125 ,@vodka6788 ,@deptraikochanh ,@hacung111 1,@Kim Tích Sơn chúc vui vẻ mát mẻ ăn no địt khỏe nhá các hang thơ.

Em ơi Sài Gòn nóng
Ta còn em mùi hôi nách
Ta còn em mồ hôi háng
Con đường nắng phố như lò thiêu nhỏ
Anh đứng chờ em muốn xỉu luôn rồi
Ta còn em, Sài Gòn mồ côi mùa mưa
Ta còn em, vũ trụ mồ côi mùa mưa
Hẻm lol mồ côi mùa mưa
Mùa mưa năm ấy
MÁT!
Tan lễ chiều, sao còn nóng quá em ôi
Ta cần mưa, cầu mưa nhanh thời gian
Từng chiều phố xá thênh thang
Dòng người, ngập lụt
Người nghệ sĩ, mắt mờ lang thang phố
Bỗng thấy mình như con cua luộc mất rồi😫🎤
 

Virus HIV

Yếu sinh lý
Chiều muộn phương tím đổ vồng mây
Thấm thoát lạc em cũng năm đầy
Có tủi, có buồn đẫm thương nhớ
Thỉnh thoảng tư lự hứng gió mơ
.......
Văng vẳng nốt kêu, tích tịch tang
Nào phải nhịp vui ngân cung đàn
Chiều lộng gió cuốn vồng mây đổ
Bệt tím loãng ánh đèn kinh đô.
{pudency}{pudency}{pudency}
 

vodka6788

Yếu sinh lý
"Vừa đủ thôi "
Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ
Em đàn bà vừa đủ men thi sỹ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy
Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn
Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…
 

chủ tọa

Tao là gay
"Vừa đủ thôi "
Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ
Em đàn bà vừa đủ men thi sỹ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy
Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn
Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…
Hay quá huynh đài.
 
Bên trên
X
viber-icon
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo