Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

vodka6788

Yếu sinh lý
Cái hồi tớ mới trỗi thì
Bên “ ấy “ cứ muốn gì gì lại… run
Biết thừa lòng vả lòng sung
Ấy vờ ừ hữ , tớ dừng như say
Vái trời cao… lạy đất dày
Cho tớ TUA LẠI những ngày …còn run
 

chủ tọa

Tao là gay
Con 🐕 @MasterAim

Cái thứ đàn ông
Bất tài vô dụng
Năm qua tháng lại
Rót nước ủy ban
Con khóc vợ than
Làm lơ đéo biết
Ba mẹ trì chiết
Giả điếc đéo nghe
Nốc được ly bia
Hét như chó đẻ
Mõm lol ra vẻ
Hiểu hết đại dương
Trăm ngàn con đường
Ráng đi cũng đến
Mỗi thằng bạc nhược
Đến chết cũng ngu
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
@chủ tọa chúc phúc 2 vợ chồng già nhé 🥰
Xem nội dung: 173818

Hơn ba mươi tuổi em sang sông

Mắt em long lanh, má em hồng

Lễ cưới vui, cô dâu xinh quá

Chúc cho em hạnh phúc bên chồng

Ngày vui bạn bè tới thật đông

Bao tháng ngày qua thỏa ước mong

Con tàu cập bến mơ hạnh phúc

Sau bao tháng ngày vượt bão giông

Từ nay tạm biệt nhé mùa đông

Mặc cho mưa tuyết vẫn ấm lòng

Bên em đã có thêm một nửa

Thật tuyệt vời, hạnh phúc mênh mông
 

chủ tọa

Tao là gay
@chủ tọa chúc phúc 2 vợ chồng già nhé 🥰

Hơn ba mươi tuổi em sang sông

Mắt em long lanh, má em hồng

Lễ cưới vui, cô dâu xinh quá

Chúc cho em hạnh phúc bên chồng

Ngày vui bạn bè tới thật đông

Bao tháng ngày qua thỏa ước mong

Con tàu cập bến mơ hạnh phúc

Sau bao tháng ngày vượt bão giông

Từ nay tạm biệt nhé mùa đông

Mặc cho mưa tuyết vẫn ấm lòng

Bên em đã có thêm một nửa

Thật tuyệt vời, hạnh phúc mênh mông
Cảm ơn phông bạt.Lần đầu tiên có người viết thơ tặng mình.Thật cảm động.Một đực rựa đàn ông.
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
Cuối năm đi Hà Giang tính vậy thôi.Đà Lạt,Vũng Tàu đi nhiều rồi.Đám cưới bên nhà gái cho tao mời 2 bàn đi được có bàn mà còn thiếu để 1 bàn trống không may mẹ vợ sắp xếp cho mấy đứa con nít vào ngồi xung phong hát hò.
Uhm, đi chơi đê. Cuộc đời có bao lâu mà ko đi.
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Ta đã mua trọn gói cuộc đời rồi
Có cay đắng, có ngọt bùi... đủ cả
Có thân thiết, có trở thành xa lạ
Có nặng lòng, có buông bỏ nhẹ tênh.

Được tặng thêm một gói nhỏ bình yên
Do bận rộn ta để quên đâu mất
Mãi bôn ba với lo toan tất bật
Thân mệt nhoài, tâm bất ổn sân si.

Vé cuộc đời ta mua được chuyến đi
Không có vé để khứ hồi người ạ
Chẳng cho ta được chuyển hoàn đổi trả
Vui - khổ gì cũng nhận hết mà thôi.

Sống thế nào cũng phải sống một đời
Vậy thì hãy cười nhiều hơn người nhỉ?
Chắc không ai nỡ thu thêm lệ phí
Bởi vì ta đã ký kết cả rồi....

Trong gói kia có khuyến mãi nụ cười...!
TRỌN GÓI
 

chủ tọa

Tao là gay
Ta đã mua trọn gói cuộc đời rồi
Có cay đắng, có ngọt bùi... đủ cả
Có thân thiết, có trở thành xa lạ
Có nặng lòng, có buông bỏ nhẹ tênh.

Được tặng thêm một gói nhỏ bình yên
Do bận rộn ta để quên đâu mất
Mãi bôn ba với lo toan tất bật
Thân mệt nhoài, tâm bất ổn sân si.

Vé cuộc đời ta mua được chuyến đi
Không có vé để khứ hồi người ạ
Chẳng cho ta được chuyển hoàn đổi trả
Vui - khổ gì cũng nhận hết mà thôi.

Sống thế nào cũng phải sống một đời
Vậy thì hãy cười nhiều hơn người nhỉ?
Chắc không ai nỡ thu thêm lệ phí
Bởi vì ta đã ký kết cả rồi....

Trong gói kia có khuyến mãi nụ cười...!
TRỌN GÓI
Tuyệt vời 🥰
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Trời cho mình sống đến già
Không sung sướng lắm cũng là hồng ân!
Giàu sang tiền bạc chẳng cần
Chỉ cần sức khỏe mười phân vẹn mười!

Mỗi khi nhìn thấy bà cười
Chiều nghiêng nắng đổ bỗng tươi ánh hồng!
Bà ơi, bà có biết không,
Bà là tất cả trong lòng của tôi...!
 
Bên trên
X
viber-icon
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo