metallica2084
Yếu sinh lý
Sáng ra lại vội vàng đi,
Cà phê chưa kịp, cũng vì mưu sinh.
Bàn tay gõ phím lặng thinh,
Ánh đèn mỏi mắt, bóng mình loang theo.
Giữa trưa gió chẳng buồn reo,
Chồng mail chất đống như đèo lưng mang.
Tối về dạ cũng hoang mang,
Câu thơ lạc lối, giấc vàng chưa yên.
Ngày qua như một vòng xiên,
Quay hoài chẳng hết ưu phiền trong tim.
Giá như thảnh thơi đi tìm,
Một hôm được phép lặng im giữa đời...
Dạo này bận quá các huynh đài
Cà phê chưa kịp, cũng vì mưu sinh.
Bàn tay gõ phím lặng thinh,
Ánh đèn mỏi mắt, bóng mình loang theo.
Giữa trưa gió chẳng buồn reo,
Chồng mail chất đống như đèo lưng mang.
Tối về dạ cũng hoang mang,
Câu thơ lạc lối, giấc vàng chưa yên.
Ngày qua như một vòng xiên,
Quay hoài chẳng hết ưu phiền trong tim.
Giá như thảnh thơi đi tìm,
Một hôm được phép lặng im giữa đời...
Dạo này bận quá các huynh đài




