Cuộc đời khi có cho khôngVừa chơi gái xong qua cơn phê rồi, thế đéo nào lại muốn làm thơ về sự đời mà đéo biết cách làm, suy vl thế này
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không??
Giàu thì..
Nghèo thì...
Cuộc đời khi có cho khôngVừa chơi gái xong qua cơn phê rồi, thế đéo nào lại muốn làm thơ về sự đời mà đéo biết cách làm, suy vl thế này
8 tháng rồi mới đọc được bài thơ về thu hay như này.Hết tháng nàyThu rải nắng hanh vàng trên thảm cỏ
Buông tóc mây ve vuốt những hàng cây
Gió hôn nhẹ mơn man ven lối nhỏ
Kìa bóng ai buồn thơ thẩn chốn này?
Rồi nắng tắt, mây gió về chốn cũ
Ai thẫn thờ tiếc sợi nắng rơi vương?
Đành cất giữ lưu trong lòng ấp ủ
Giữ thật lâu sợi nắng nhớ yêu thương
Ngày mới đến rải nắng vàng ra ngắm
Miệng nhoẻn cười thấy nắng đẹp tươi xinh
Chợt nhận ra chỉ có nắng hiểu mình
Giữ lửa tâm hồn xóa xua bao phiền muộn.
Thêm một chút Thu về trên phố đi proBiển vắng chiều Thu
----------
Thu đã gọi nắng về trên sắc lá
Gió khẽ qua cây, vương những buồn vui
Tàu đứng lặng bên Biển kia êm ả
Núi níu theo mây, một mảnh tình đời
Gọi tên Biển một chiều Thu xanh quá
Giữa mênh mang sắc tỏa lá vàng rơi
Mây trôi nhẹ lòng lao xao đến lạ
Sóng đẩy hoa đi về bến nào rồi...
Hà Nội thu về gió nhẹ thoảngđm tuội m toàn dùng chatgpt tạo thơ xong rồi post diễn đàn
HN vừa bão xong m ảo à 🥹Hà Nội thu về gió nhẹ thoảng
Hồ Gươm in bóng mây trôi lững
Lá vàng rơi rụng đôi bờ
Phố cổ rêu phong nét thời gian mờ.
Hương cốm thoảng nhẹ đầu ngõ
Sữa hoa thơm ngát, lòng ai bâng khuâng
Hàng cây xào xạc gió sươn
Thoảng nghe tiếng rao, ký ức vấn vương.
Hoàn Kiếm lặng lẽ soi bón
Tháp Rùa cổ kính giữa dòng nước trong
Thu về, nắng thắp vàng on
Hà Nội dịu dàng, lòng người mênh mông.
Cà phê vỉa hè thơm ngát
Chuyện trò rôm rả, tình thu đắm sa
Hà Nội mùa thu nơi đây
Giữ hồn đất Việt, muôn đời không phai.
thu lồn thu lắmThu về hoa lá đổi thay,
Lòng ta vẫn thế, đêm ngày vấn vương
Gió thu chạy khắp nẻo đường,
Mang vào ngõ nhỏ, mùi hương của người
Bâng khuâng ta lại mỉm cười,
Bao nhiêu ký ức, đôi mươi tràn về...
AI nó làm thơ đấy tml .HN vừa bão xong m ảo à 🥹
AI nó làm thơ đấy tml .

Đêm buồn
_____________
Và một đêm nữa sắp qua
Mây vờn độc nguyệt, bút vàng ngâm thơ
Hồn phiêu diêu giữa rừng mơ
Chén sầu mặn đắng, hững hờ bóng ai...



