Người thật lòng nhất không phải là người hứa yêu thương ta suốt đời
Mà là người âm thầm hy sinh trong lặng thinh chỉ mong ta được vui.
Biết như vây nhưng đôi khi trong cuộc đời mỗi chúng ta
Vẫn đánh rơi một người chân thành để chạy theo tình yêu mới
Người cô đơn nhất không phải là người chẳng còn ai bên cạnh
Mà là người có tất cả những vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng
Hạnh phúc vẫn biết là những điều giản đơn
Nhưng lại là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta
Mà là người âm thầm hy sinh trong lặng thinh chỉ mong ta được vui.
Biết như vây nhưng đôi khi trong cuộc đời mỗi chúng ta
Vẫn đánh rơi một người chân thành để chạy theo tình yêu mới
Người cô đơn nhất không phải là người chẳng còn ai bên cạnh
Mà là người có tất cả những vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng
Hạnh phúc vẫn biết là những điều giản đơn
Nhưng lại là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta



