Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Xuyên Thiên

Yếu sinh lý
Khi người tử tế rời xa,


Không giận, không nói, chỉ là lặng im.


Niềm tin vỡ giữa nhân tim,


Nụ cười còn đó… mà tìm đâu xưa.





Đi qua thương nhớ chẳng vừa,


Họ mang theo hết những mùa dịu êm.


Để ta giữa chốn êm đềm,


Mới hay mất họ — chẳng tìm lại đâu.
Đường đời lắm những bể dâu
Yêu thương, hờn hận, sông sâu núi mòn
Tình khờ thề núi hẹn non
Để cho nhung nhớ héo mòn mắt nai !
 

Virus HIV

Yếu sinh lý
Một sớm tháng Hai nắng buông lơi
Em thả mộng tôi lạc cuối trời
Mượn đôi kim chỉ về khâu lại
Nửa mảnh tình duyên, nửa mảnh đời
:mem0012:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên
X
viber-icon
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo